Gửi chồng tương lai
Gửi chồng tương lai, 36468, Nguyễn Thu Hương Blog MuaBanNhanh
![]()
Chỉ tại anh…
Chỉ dửng mỡ ngồi mơ hết cô này cô nọ
Trốn biệt tăm, nào đâu có tìm em
Hãy ở đó mà chống mắt lên xem
Sẽ có ngày. ..biết tay em chồng nhé.
Cô gái anh đang yêu. ..
Dẫu là người tử tế
Xinh mĩ miều, làm bao kẻ phát điên
Cũng chẳng ăn thua, vì một lẽ đương nhiên
Là cuối cùng, anh vẫn phải phiền em làm vợ.
Tiền anh tiêu …
Em không biết anh tự làm ra hay đi vay tạm bợ
Nhưng chớ dại gì mà xài vô tội vạ nghe không
Em chả muốn sau ngày kết nối tơ hồng
Hai vợ chồng mình phải làm chổng mông trả nợ.
Ừ thì. ..
Lấy được nhau cũng la cái duyên cái số
Vất vả bao ngày mình mới vớ phải nhau
Đừng có phí công cho mấy đứa không đâu
Sống chậm lại, và tìm nhau đi chứ
Nghe lời em…
Sẽ chẳng bao giờ thiệt thân đâu chồng nhé.
Nguyễn Thu Hương Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.